Kết quả tìm kiếm cho "1 nữ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11663
Trong kinh doanh thời trang online, tỷ lệ hàng bị trả về do "không như mô tả" là vấn đề đau đầu nhất. Nhiều người bán không biết rằng chiếc nhãn mác chính là yếu tố quyết định khách hàng có hài lòng hay không khi nhận hàng.
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, cả nước đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo quy định, cơ cấu đại biểu tiếp tục được bảo đảm và có bước cải thiện.
Sáng 27/3, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự đại hội có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc và Anh hùng Lao động Trần Lam.
Ngày 28/3 tới đây, tại sân Nam Anh Pickleball Rạch Sỏi, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) sẽ diễn ra chương trình giao lưu, thi đấu biểu diễn Pickleball giữa đội Nam Anh và đội D-JOY, quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu trong nước và quốc tế.
Những năm gần đây, dân vũ thể thao trở thành hoạt động văn hóa - văn nghệ được đông đảo người dân Ninh Bình yêu thích, vừa rèn luyện sức khỏe vừa lan tỏa niềm vui, năng lượng tích cực trong cộng đồng.
Các nhà khảo cổ phát hiện bộ sưu tập hạt đất sét có niên đại 15.000 năm, cho thấy cư dân thời tiền sử đã chia sẻ phong cách chế tác giống nhau, dấu hiệu của giao lưu văn hóa và tổ chức xã hội sớm.
Những ngôi nhà đã hơn 50 năm, thậm chí hàng trăm năm tuổi được người dân gìn giữ nguyên vẹn giá trị cổ xưa của vùng quê sông nước miền Tây một thời.
Từ nguồn vốn nhỏ, nhiều phụ nữ Khmer ở An Cư phát triển chăn nuôi, tạo thu nhập ổn định. Mô hình tổ tín dụng giúp mở rộng sinh kế, từng bước nâng mức sống cho người dân địa phương.
Hàng ngàn ca mổ, hàng chục ngàn lượt người được khám, chữa bệnh miễn phí đã được thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Phía sau những con số là nỗi trăn trở khi vẫn còn nhiều bệnh nhân nghèo chưa chạm được đến cơ hội điều trị. Ông Trương Thắng Trận (ảnh) - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh An Giang chia sẻ hành trình nối dài sự sống bằng nghĩa tình:
Khi tháng Ba dần khép lại để nhường chỗ cho nắng tháng Tư cũng là lúc những cánh đồng tại làng hoa Lý Nhân, phường Minh Xuân bắt đầu khoác lên mình sắc trắng tinh khôi. Với người dân nơi đây, việc chăm chút, nâng niu từng đóa hoa e ấp không chỉ đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà đó còn là cách họ gửi gắm tâm tình, viết tiếp nét đẹp văn hóa yêu hoa, thưởng hoa.
Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu được các cấp hội liên hiệp phụ nữ tỉnh duy trì nhiều năm qua. Bằng những cách làm thiết thực đã giúp nhiều hội viên vùng nông thôn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Không dừng lại ở canh tác truyền thống, chị Nguyễn Thị Khéo (xã Tân An, tỉnh An Giang) đã đầu tư bài bản vào mô hình trồng lan chuyên canh trên diện tích 5.000m². Hành trình khởi nghiệp của chị gắn liền với quá trình tự nghiên cứu, thích ứng với biến đổi thời tiết và dịch bệnh để khẳng định vị thế của sản phẩm hoa kiểng trên thị trường.